Thơ Tình Thu Thảo hay, ý nghĩa
Cùng đọc và thương thức những bài thơ Tình Thu Thảo tự sáng tác hay và ý nghĩa được tổng hợp trong bài viết này của Giaitoan8.com nha.
Ghi chú: Tải "Tài liệu, Lời giải" có phí, bạn liên hệ qua Zalo: 0363072023 hoặc Facebook TẠI ĐÂY.
Tuyển tập các bài thơ hay tự sáng tác của bạn Thu Thảo, mời các bạn cùng thưởng thức hoặc có thể truy cập facebook: facebook.com/ThuThao11061990 để theo dõi và đọc những bài thơ mới nhất từ tác giả.
Bài thơ số 1: GỬI NGƯỜI XƯA
Bến sông nay đã đổi thuyền
Người xưa chẳng muốn thường xuyên trở về
Đành rằng ai lạc chốn mê
Bỏ quên tình nghĩa câu thề sắt son
Tình yêu đâu phải lối mòn
Đi qua đi lại mới còn quan tâm
Dạ kêu đau xót âm thầm
Hỏi người sao nỡ , trầm ngâm tiếng lòng
Còn gì đâu nữa mà mong
Hương tình nay đã ngược dòng nước trôi
Thương thương nhớ nhớ cũng rồi
Giận hờn cũng chỉ phai phôi má hồng
Thôi thì mộng hóa hư không
Trả anh một chút ân nồng còn dư
Để anh nếm lại từ từ
Một thời ta đã vô tư thế nào
Bây giờ chẳng biết làm sao
Bởi người đã thả ngọt ngào cho ai
Em không nét ngọc trang đài
Cũng không được dáng hình hài nở nang
Nên đành cho kẻ sang ngang
Đi theo tiếng gọi tim chàng ước mơ
Nghẹn ngào em viết thành thơ
Chúc người yêu cũ , vật vờ cả năm.
Bài thơ số 2: DƯ ÂM
Em ngồi suy nghĩ
Mộng mị chút thôi
Mà sao tim nhỏ bồi hồi
Buồn vui lẫn lộn phai phôi nụ cười
Chúc người yêu cũ
Hứng đủ ưu phiền
Gặp nhiều sóng gió triền miên
Cho niềm khổ ải gắn liền tương lai
Em sai hay đúng
Thì cũng tại anh
Ai gieo tạm bợ duyên lành
Em ôm cay đắng.. ghét anh cả đời
Đừng chơi kiểu giỡn
Cà rỡn chẳng vui
Yêu nhau thì thấy ngọt bùi
Hết yêu gặp lại... Thấy xui quá trời
Câu lời nóng giận
Xen lẫn niềm đau
Mong rằng đừng nhắc tên nhau
Tập quên tất cả , bỏ sau cuộc tình.
Bài thơ số 3: CÓ BAO GIỜ
Có bao giờ anh nhớ đến em không?
Hay chỉ có em chất chồng nỗi nhớ
Em yếu đuối ôm trái tim vụn vỡ
Nước mắt rơi nức nở giữa đêm trường
Có bao giờ anh có chút vấn vương
Về kỉ niệm về yêu thương ngày ấy
Em mệt mỏi cố gượng mình che đậy
Rằng không đau mà lại quá đau lòng
Có bao giờ anh nuốt lệ vào trong
Như em đã nuốt dòng châu nghẹn đắng
Rồi ngơ ngác giữa không trung yên lặng
Ai khóc than,ai quặn thắt tim mình
Có bao giờ anh sợ phút im thinh
Giữa bóng tối nhốt mình rồi suy nghĩ
Anh phá nát trái tim người tri kỉ
Đã vì anh mà dệt mối duyên thừa
Bài thơ số 4: TẮM BỂ HƯƠNG TÌNH
Vòng tay người cho em phút đê mê
Để em thấy tràn trề hương vị mật
Để em tắm trong men tình ngây ngất
Quyện tâm hồn hợp nhất lúc cuồng say
Dấu yêu ơi hãy thắp lửa tim này
Cho cảm xúc đêm nay hoà nhịp thở
Đôi môi chạm thỏa niềm yêu và nhớ
Dập vào nhau như sóng vỗ vào bờ
Hoá trăng vàng là ngọn đuốc nên thơ
Xây lầu ái bằng sương mờ bao phủ
Chiếu chăn gối ,như gió đang vần vũ
Khung trời mơ ấp ủ phút giao tình
Ôi nồng nàn, ướt đẫm nét nguyên trinh
Ta mơn trớn hai thân hình cháy bỏng
Có dòng điện làm cho người ran nóng
Không thể dừng khát vọng của tình nhân
Từng nụ hôn ,khẽ lướt nhẹ thân trần
Tay đan ngón cho ái ân lãng mạn
Như mãnh hổ vượt qua thành rào cản
Vỡ tường thành thỏa mãn phút bên nhau
Dìu đưa chàng tắm nước ngọt ao sâu
Mùi hương đó làm mình say điên dại
Mình cùng đốt , đốt cháy bùng lửa ái
Để một lần tê tái thỏa niềm yêu.
(còn tiếp)
Nguồn: FB/ThuThao11061990
Donate: Ủng hộ website Giaitoan8.com thông qua STK: 0363072023 (MoMo hoặc NH TPBank).
Cảm ơn các bạn rất nhiều!
thơ tình thu thảo
Thơ Tình Thu Thảo là ai
Nhà Thơ Thu Thảo